Vợ chồng tôi mới có 1 em bé, hai đứa đã có nhà riêng nên lúc nào tôi cũng dặn vợ:

“Lấy tôi là cô quá may mắn, tự nhiên có nhà rộng cửa cao để ở. Có điều sướng cũng phải biết đường sướng, chi tiêu phải tiết kiệm không được vung tay quá trán”.

Ngày trước vợ tôi đi làm thì tôi quy định hàng tháng tiêu lương của cô ấy còn lương tôi giữ lại tiết kiệm. Tuy nhiên từ đầu năm tới giờ vợ tôi nghỉ sinh rồi covid chưa đi làm lại được nên mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà đều dựa vào đồng lương của tôi cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ban đầu mỗi tháng tôi đưa vợ 5 triệu để chi tiêu nhưng tôi để ý cô ấy tiêu pha rất lung tung, thức ăn hoa quả cứ mua cả đống bỏ tủ lạnh. Tôi nói thì vợ bảo:

“Em đang cho con bú phải ăn đầy đủ dưỡng chất mới đủ sữa. Anh đã không để em mua sữa bột cho con ăn thêm rồi, không cố ăn thì lấy gì cho thằng bé bú”.

Nói chung lúc nào vợ cũng tìm được lý do cãi lại. Nhà có 2 vợ chồng với đứa trẻ con 5 tháng mà tháng nào 5 triệu bạc cũng tiêu hết bay. Góp ý vợ không chịu bỏ vào tai nên tôi quyết định rút bớt tiền là nhanh nhất.

Lúc đầu tôi rút xuống 4 triệu, vợ cũng tỏ vẻ không vui nhưng tôi kệ vì sao mà chiều theo lòng tham của đàn bà. Sau vẫn thấy cô ấy chi tiêu vung phí còn hay mua sắm quần áo, tôi rút xuống 3 triệu, tính ra chỉ có 2 vợ chồng, tiền ăn cùng lắm 1.5 triệu, 1 triệu điện nước, còn lại 500k tã bỉm là vừa. Vậy mà khi nói với vợ, cô ấy nhảy dựng lên bảo:

“Anh giỏi thì tự chi tiêu với 3 triệu đi. Anh tưởng mấy tháng vừa rồi số tiền anh đưa tôi đủ để trang trải cuộc sống chắc. Anh biết vì sao anh đưa có 4- 5 triệu mà tôi vẫn mua sắm đầy đủ đồ ăn thức uống cho anh ăn sung sướng vậy không? Đó là tiền tôi cộng tác bán hàng qua mạng với người ta, dồn vào cùng tiền anh đưa mới đủ đó. 1 tháng chi tiêu sinh hoạt nhà này không dưới 10 triệu đâu”.

Vợ mở điện thoại cho xem tài khoản của cô ấy khiến tôi khá bất ngờ. Nói xong vợ tôi dằn dỗi bắt xe bế con về ngoại, nói không muốn sống cùng người như tôi.

Tôi bực mình cũng mặc kệ không thèm sang đón. Tôi tính toán chặt chẽ cũng là vì gia đình chung chứ có mang tiền đi đâu mà vợ không biết nghĩ. Đàn bà đúng là não ngắn thật.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết