Nói là mới mà thực ra không mới chút nào các mẹ ạ. Thực ra từ khi em bắt đầu đi trích ngừa các loại để chuẩn bị mang thai ( cách đây 3 tháng ) em đã nảy sinh ra 1 ý tưởng khá thú vị, các mẹ tham khảo nhé :


Chúng ta sẽ mua 1 con heo đất big size - sau đó mình bỏ tiền vào heo, rủ rê anh xã bỏ heo cùng mình, hằng ngày cho heo ăn với lý do để dành sau này đi mua sắm đồ sơ sinh cho con.


Tưởng ít mà hiệu quả lắm chị em ạ, khi rút lãi ở sổ tiết kiệm ngân hàng hoặc lĩnh lương về 2 v/c tự giác cho heo ăn 5 chục một trăm, có khi cuối tuần mình đi mua đồ về thừa tiền lẻ mà mới chút ( 10-20-50 gì đó ) mình lại vui vui tay cho heo ăn. Nhìn chung hàng tháng thế nào mình cũng có những khoản tiền nho nhỏ có thể cho heo được.


Mà chị em nhớ để heo vị trí dễ nhìn nhé,


Đảm bảo hiệu quả đấy ạ, tiết kiệm chi tiêu lại có vốn dành dụm.


Chứ mình đến lúc cần tiền móc túi ra tiêu cũng được thôi tuy nhiên có thêm 1 khoản " từ trên trời rơi xuống" cũng vui lắm ạ.


Chị em nào ủng hộ thì vote cho em nhé...hí...hí...