Gửi các anh chị em!


Ngày Valentine em tặng vợ em được một bài thơ tự làm, chắc cô ấy hạnh phúc lắm!


Hai ngày sau, em mới "bóc" quà Valentine của em thì đó là tin vợ em có bầu được 5 tuần 3 ngày! Đôi chân em như không còn chạm với mặt đất nữa! Em phát điên lên vì sung sướng.


Mấy bữa trước cô ấy đau bụng, đau lưng, tức bụng nên đi siêu âm thử thì biết là có thai. Thấy bác sĩ nói thai đã vào tử cung và bịch nước ối đẹp.


Bọn em mới cưới và đều chưa có kinh nghiệm chửa đẻ lần nào nên giờ em chẳng biết chăm sóc, khám thai, chế độ nghỉ ngơi, ăn uống và những lưu ý thực tế như thế nào cả :Sad: Các anh chị em có kinh nghiệm chia sẻ tất tần tật cho em để em sẽ được làm bố đứa bé thông minh, xinh xắn và khỏe mạnh nhé!


Em xin vái 10 cái cảm ơn rồi đây! :Smiling: