Hôm minh mang bầu gần đến ngày sinh. Đag nằm ngủ xoay sang trái tự dưng trần nhà xoay tít. Sau đó,nôn thốc nôn tháo và mình nhập viện. Sức khoẻ yếu nên mình sinh mổ luôn. Từ lúc sinh xog đến jo gần 3 thág rùi vậy mà ngày nào mình cũng bị chóng mặt. Nhất là lúc mình nhìn lên cao hoặc lúc nằm ngủ mình chỉ nằm 1 bề bên trái thui. Quay sag hướng khác là trần nhà lại xoay tít nên mình rất sợ. Jo nhìu lúc ngồi cho con bú mà mình cũng thấy lâng lâng, rất khó chịu.mình có con e sinh đôi nữa nó cũng bị như mình 2 năm trời rùi. Đi hà nội khám chụp kết luận bị RLTĐ, uốg thuốc giáo sư đầu ngành, thuốc bắc mà cũng k khỏi. Mình bị mà chẳng đủ sức chăm con,chân tay thì bủn rủn,mắt thì nhoè đi,lại còn ù tai nữa chứ. Mình toàn ngồi ôm con khóc,ngĩ thương con và thương e gái mình nữa. Mình viết lên đây mong muốn mn giúp đỡ,ai có người thân bị bệnh RLTĐ này mà chữa khỏi rồi thì chỉ giúp mình đia chỉ nơi chữa với. Sđt của mình: 0985155978/0915998978. Mog ai biết nháy máy mình hỏi cụ thể hoặc để lại sđt để mình liên lạc nhé. Mình muốn chữa sớm ngày nào hay ngày ấy.tks mn