Mọi người cho mình hỏi tí ah.


Vào khoảng tháng thứ 2,thứ 3, mình hay bị đau đầu kinh khủng, có 1 lần không chịu nổi đã nhào đầu vô tiệm thuốc hỏi cô dược sĩ có thuốc nào cho bà bầu uống k. Cô ấy nói Panadol xanh uống thì không sao cả nên mình lỡ dại đâm đầu uống luôn. Đến nay mình đã đến tháng t6, đi SA định kỳ BS vẫn nói thai bình thường, xét nghiệm Triple vẫn không sao cả.


Tự dưng bữa nay nằm nhớ lại thấy sợ, hok bit là thuốc có td phụ j mà BS không SA thấy không nữa, mình lo cho bé wa. hixx. Mình còn bị thai tiền đạo nữa chứ. Không bit có phải là tại mẹ hư quá mà làm ảnh hưởng tới con không. Mình đang nghĩ lung tung và sợ không bit thuốc còn ảnh hưởng j tới bé không. Con mà có chuyện gì chắc mẹ ăn năn cả đời mất.....


Ai có biết gì thì chia sẻ cho mình với ah :((