Ngồi trong phòng buồn chả biết làm gì lại thêm nghĩ ngợi lung tung nên vào topic nói chuyện với các mẹ cho đỡ căng thẳng. chả là hôm qua em đi khám ở bv, cả bác sỹ SA và bs khám đều hỏi có bị ra máu hay đau bụng không? (em sợ có gì bất thường nên bs mới hỏi như vậy). kq SA: phôi thai:1.46 cm, tim thai (+),và nhiều thông tin khác nữa, kết luận: thai tương đương 8 tuần. nhưng vào phòng bs Tuấn khám (em đăng ký khám bs Tuấn, vì chị đồng nghiệp ở chỗ em giới thiệu bác ấy giỏi lắm) bác ấy cũng hỏi em có bị đau bụng hay ra máu không, ngực mấy hôm nay có mềm đi không rồi bác ấy kê cho em rất nhiều thuốc hẹn 5 ngày sau khám lại. bác ấy còn bảo túi ối như vậy thì chưa đo được tuổi thai, tình hình của em là như thế, không biết có gì nguy hiểm không các mẹ! từ qua về đến giờ lo lắng quá đi mất, :(( . trước khi đi đến viện em đã đi khám 1 nơi cách đây 10 ngày thì đã có tim thai và túi ối méo, làm thế nào để túi ối tròn lên được đây! có mẹ nào giống với trường hợp của em không/