:Sad: Các chị cho em hỏi :


hix tình hình là thế này ...hàng ngày cứ độ mỗi tối trước khi ngủ và sau khi thức dậy thì thèn nhóc nhà em vẫn đạp tung tóe , có ngày nhóc khỏe còn đạp cả những giờ giấc khác ...nhưng ...:Crying: không hiểu sau từ tối qua đến giờ nhóc chẳng thèm đạp nửa , em lại ra ít nước màu hồng nhạt ...em lo quá , sờ cái bụng nhưng thấy nó cứ trương ìn ra .


Em lo rằng nhóc em có gì đó ko ổn , em vừa bàn với ông xã là đi siêu âm xem nhóc có trục trặc gì hay không thì may mắn ra ...vài phút trước nhóc bổng ì ục đạp trở lại ..làm em nhẹ cả người .:Sigh:


Tại sao có lúc nhóc em lại như thế ? phải chăng nhóc bận ngủ đến quên cả đạp ? hay tại nhóc không khỏe ? rồi nếu tình trạng ko đạp như thế mà kéo dài thêm 1 hoặc 2 ngày thì biết phải làm sao ? chẳng lẽ cứ động 1 tí là đi siêu âm ? ( mà siêu âm nhiều cũng ko tốt ) .. Các anh chị cho em bik dấu hiệu nào mới là dấu hiệu nguy hiểm cho baby ? khi nào thì mình cần kiểm định nếu thấy ko ổn ? ..


Cho em xin 1 tí kinh nghiệm nhé .