các mẹ tư vấn giúp e với, trễ kinh 6 ngày ( chu kỳ 32 ngày đều) thử que v2 mờ siêu âm bsy gần nhà nói có hình ảnh túi ối, thai đã vào tử cung ( vui hơn bao giờ hết ạ) vì e tiền sử thai lưu 2 lần (lần một 8wko có tim thai, lần 2 bị rubella 7we thương con cố để đến 22w thì bé bị lưu nên lần này siêu âm thấy có thai e ra bsy Dũng 387 Kim Ngưu theo thuốc dưỡng thai, bác cho làm cái beta HCG của e có 39,1 IU/L, bsy siêu âm bảo chưa thấy túi ối, ko rõ có thai hay ko (có vẻ máy sa của bác ko rõ lắm, máy cũ rùi hix ),rùi kê đơn tiêm IVF-C, uống duphaton + valiera + spasmaverime và hẹn 5 ngày tái khám rùi làm beta HCG, e hoang mang quá lên webtretho tim hiểu nhưng chưa thấy có ai trường hợp như e cả, các mẹ nào có kinh nghiệm giúp e vụ này với, e rất lo sợ lại bị như 2 lần trước, giờ e vẫn hy vọng có thể ko bít trứng rụng lúc nào, mới thụ thai nên HCG thấp vậy vì giữa chu kỳ e có đi canh trứng, mới đầu có 1 nang trái 18x20mm túi cùng dịch 4mm( tối về 2vc chiến đấu) hôm sau sa nang ko tăng kích thước mà bs cũng ko xác định trứng có rụng k, phát hiện thêm nang phải 13x16mm túi cùng dịch 8mm, 2 ngày sau sa thì bs bảo cả 2 nang ko tăng kích thước thui tháng này bỏ qua chờ tháng sau( e nản ko đi sa nữa) sau đó vc e có xxx thêm mấy lần nữa e ko nghĩ trứng ko rụng thì tháng này trượt rùi....chờ mãi ko thấy đèn đỏ....ko ngờ đã thụ thai....lúc khám lần đầu bs gần nhà bảo thai vào dạ con rùi mừng rơi nước mắt, hôm sau bs Dũng sa lại bảo ko có sad :(( 2 ngày nữa e thứ lại betaHCG nếu tăng gấp đôi e mới có hy vọng.....có khi nào tinh trùng thụ tinh với trứng hòng ko ạ nên trễ 6d mà HCG thấp vậy :(( các mẹ tư vấn giúp trường hợp e với, có ai đã từng như e mà bé vẫn phát triển tốt ko ạ.....giúp e với....e lo lắng lém huhu e thank các mẹ mong tin các mẹ nhìu lém ạ :X