E chậm tới ngày hqua là 14 ngày, lúc ngày thứ 11-12 e thử liền mấy que, lúc đầu 1 v đậm 1 v mờ sau chiều hkia vẫn là 2 v ạ, người mệt mỏi bụng đau lâm râm vs có chút dịch nâu, nhưng hqua từ lúc sang e bi ra may den, chiều e bị ra máu nhiều kinh hoàng, toàn đỏ tươi, có lẫn dịch vs dải máu đỏ, bụng đau quặn về tới nhà là ngất luôn, tới tối e tỉnh bụng đỡ hơn mà máu vẫn ra nhiều, gấp mấy lần CKK bình thường, đau cả đem luôn ạ, hni đỡ hơn rồi, máu cũng ít hơn, nhưng ngực lại mềm, cũng nhạy cảm nhưng không sưng đau như mấy ngày trước nữa, e hoảng quá thử lại thấy 1 v :( , v là e mất con hả mất mẹ ?, hay ckk tới mà e ko hề có ?, e hoang mang lắm ai giúp e với