Chào các chị, Bây giờ ruột gan em rối bời, ko biết làm sao nữa. Các chị có thể cho em một lời khuyên ko? Bé lớn nhà em tháng 10 này thì 3 tuổi - bé trai, bé nhỏ thì tháng 12 này sẽ thôi nôi- Cũng là bé trai. Mà em vừa thử thai thì 2 vạch rối. EM LO SỢ. Sợ ko lo lổi cho các con nếu sinh thêm bé nữa, sợ là bé trai nữa. Hoàn cảnh của em thì em đã ở nhà 2 năm rối. có nhà riêng. Ông xã đi làm 1 mình nuôi cả nhà, thu nhập bình quân khoàng 10T. Nhưng mà bi giờ lại thêm chuyện thế này. Lòng em rối như tơ vò. Anh xã thì bảo " trời cho bao nhieu hưởng bấy nhiêu" Nhưng em lo sợ nhà đông con sẽ ko thể nào chăm nổi. Tình cảm san sẻ cho các con không đếu. EM FAI LÀM SAO...?