Thân gửi mẹ bỉm áp lực!

Bạn đang rất mệt mỏi với đứa con vừa mới sinh của mình....

Áp lực càng đè nặng khi bạn phải vừa chăm con vừa phải hoàn thành ty tỷ các thứ khác: việc nhà, lo cho đứa lớn học hành, công việc ở công ty phải hoàn thành, họ hàng hai bên... Trong khi thời gian thì không bao giờ đủ!

Bạn thiếu ngủ triền miên, nhưng khi con khóc vẫn phải cố gượng để đu đưa con nhằm dỗ con bớt khóc quấy. Bạn rất buồn ngủ nhưng đứa con lại khóc ngoặt ngoẽo, khó chịu vì đang sốt trên tay bạn không chịu rời mẹ 1 chút nào....

Những người xung quanh, hàng xóm, người thân.... cứ hướng dẫn cần phải làm việc này việc kia... để con phát triển tốt nhất. Có cả tỷ điều phải làm nhưng bạn dù có cố cũng không thể hoàn thành nổi....

hình ảnh

Bạn ơi, làm mẹ đúng là rất mỏi mệt, rất áp lực nhưng có một số điều bạn cần lưu ý như sau:

Thứ nhất, bạn không bắt buộc phải là một người mẹ hoàn hảo:

Bạn không cần phải cho con bú mẹ hoàn toàn mới là mẹ tốt. Bạn không cần phải làm theo các công thức nấu ăn dặm phức tạp các kiểu nếu thời gian không cho phép. Bạn không cần phải kè kè có mặt ở bên con mọi lúc mọi nơi. Bạn đừng để những mặc định của người khác hoặc của chính bản thân bạn ám ảnh bạn phải là một người mẹ hoàn hảo.

hình ảnh

Bạn chỉ cần cố gắng cho con bạn những gì tốt nhất mà bạn có thể cho con của mình là bé đã biết ơn mẹ rồi. Mặc kệ thiên hạ nói gì...

Nếu bé không thể bú mẹ thì bạn cho bé bú bình thay thế. Nếu bạn không thể nấu ăn dặm đúng chuẩn công thức vì phải đi làm thì bạn có thể tìm mua ở bên ngoài. Nếu bạn không thể dành toàn thời gian bên bé thì hãy cố gắng dành thời gian cho bé bất cứ khi nào bạn có thể.

Quan trọng nhất vẫn là mẹ khỏe con khỏe!

hình ảnh

Hãy cứ làm thứ mà bạn cho là tốt nhất trong khả năng của bạn! Bớt kỳ vọng trở thành mẹ hoàn hảo để giảm bớt áp lực. Vì đôi khi, nếu áp lực đè nặng mà không kiểm soát bạn có thể trở nên trầm cảm sau sinh. Rất nghiêm trọng.

(Xem thêm bài viết Cảnh giác trầm cảm sau sinh)

Thứ hai, hãy nhờ vả sự giúp đỡ của người thân nếu cảm thấy kiệt sức:

Rất nhiều mẹ chỉ có thể ngủ 5 tiếng mỗi ngày hoặc ít hơn vì con nhỏ quấy khóc, vì vô số những thứ không tên khác như vắt sữa, khử trùng bình sữa, dụng cụ vắt sữa, chuẩn bị thức ăn cho con, cho con bú....

Đôi khi bạn sẽ cảm thấy gần như kiệt sức. Thời gian dành cho bản thân không hề có!

Việc này xảy ra thường xuyên, đặc biệt khi bạn không có người giúp việc hoặc ông bà giúp sức.

Nhưng đừng chịu đựng một mình! Đừng nghĩ đó là mặc định của một người mẹ nuôi con nhỏ mà không dám nhờ sự giúp đỡ của người thân xung quanh. Hãy nghỉ ngơi ngay khi có thể, vì chỉ khi mẹ khỏe thì em bé mới khỏe. Chỉ khi mẹ hạnh phúc thì con bạn mới cảm nhận được hạnh phúc lan tỏa từ mẹ. Bạn không ích kỷ khi bạn nghỉ ngơi đâu, yên tâm....Bạn vẫn đang sống vì con của bạn. Cho dù người khác chỉ trích bạn lười biếng!

hình ảnh

Nuôi con sẽ hiếm khi nào bạn cảm thấy hoàn hảo....

Thậm chí bạn còn thấy con mình thiệt thòi cần được bù đắp thật nhiều

Nhưng bạn không phải ba đầu sáu tay, nên hãy cố gắng làm điều mà bạn cho là tốt nhất. Bạn đang cố gắng, bạn biết rõ điều đó là được...

Thứ ba, qua thời gian, con bạn cũng sẽ dần lớn khôn:

Cho dù có là mẹ hoàn hảo hay không, con bạn cũng sẽ dần lớn khôn. Đối với con, bạn là cả thế giới của chúng...

Đối với con, chúng sẽ luôn gọi bạn bằng tiếng gọi thân yêu nhất: MẸ!

Bạn vẫn là mẹ của chúng, cho dù thế giới có thay đổi như thế nào, cho dù mọi người xung quanh có bàn tán về mẹ của chúng như thế nào...

Giống như 1 người mẹ đang mướt mồ hôi cho con bú vì trời nóng chưa kịp thay quần áo, nhưng đối với con, bé sẽ chẳng bao giờ chê bai bạn....Mặc dù bạn cảm thấy xấu xí vì vết sẹo mổ, da nhăn nheo với nhiều vết rạn nhưng con bạn cũng chẳng bao giờ kỳ thị bạn. Vì bạn mãi mãi là mẹ thân yêu của chúng, thậm chí còn giống như một siêu nhân!

hình ảnh

Con bạn dần lớn khôn và cảm nhận tình yêu của bạn dành cho chúng. Chúng rất biết ơn bạn!

Chúng sẽ không bao giờ hỏi vì sao mẹ cho con bú sữa công thức mà không cho con bú sữa mẹ. Chúng cũng không thắc mắc vì sao mẹ không cho chúng ăn dặm kiểu Nhật mà lại cho chúng ăn dặm theo kiểu truyền thống. Chúng cũng hiếm khi thắc mắc sao chúng mới 12 tháng mà mẹ lại cho chúng đi nhà trẻ quá sớm.

Rồi bạn cũng sẽ dần quên đi vì bạn sẽ tiếp tục bận bịu với những lo toang mới liên quan tới chuyện chọn trường, học sao cho con mau thuộc bài, đóng tiền hội phụ huynh....

Rồi đột nhiên một ngày con bạn kể là nó đang để ý tới bạn Trà Mi ở lớp.... Bạn bất chợt nhận ra con bạn sao lớn nhanh quá vậy!

Lại tiếp tục những chuỗi ngày miệt mài....

Hãy dẹp bớt áp lực, mà cứ tiếp tục nỗ lực bạn nhé!

Nguồn: tuduydep.com