Chào các mẹ,



Mình có hai con rồi nhưng chưa gặp phải trường hợp này nên không biết phải giúp thế nào. Nhờ các mẹ góp ý nhé.



Mình có 1 em giúp việc, lấy chồng được 1 năm rồi. Thai đầu tiên được hơn 8 tuần thì ngừng lớn, phải bỏ. Đến lần 2 cũng đang có nguy cơ thai nhỏ so với tuần tuổi này. Theo CKK thì phải 8 tuần 3 ngày rồi ý, nhưng nếu tính theo ngày xxx thì chừng 7 tuần. Đi sa hôm qua thì CRL mới có 3.8mm nghĩa là chưa nổi 6 tuần. Tất nhiên vì bé còn nhỏ quá nên việc đo đạc cũng khó chính xác hơn so với bé lớn. Ít nhất là xem trên màn hình thì bé ở đúng vị trí, thấy tim đập nữa.



Mình không biết phải khuyên em ý ăn uống thế nào để bé lớn nhanh hơn, đuổi kịp với tuần tuổi. Nói dại chứ em ý có làm sao thì khổ. Chồng mong con lắm rồi mà lại gia trưởng. Hình như em ý sợ khó có con thì bị chồng bỏ hay sao ý mà nói với mình là "em rất mong có con vì chồng em là người rất tốt" :-S



Các mẹ có mẹo gì không chia sẻ cho mình với để mình nói lại cho em ý.



Cảm ơn các mẹ và chúc mẹ nào đang săn Ngựa thì sớm có tin vui, mẹ nào đang bầu bí thì mẹ con cán đích thành công nhé.



Và CHÚC MỪNG NĂM MỚI@};-@};-@};-@};-@};-