Chào mọi người!

27 năm trong cuộc đời, Em chưa bao giờ nếm trải cảm giác tồi tệ như thế này, đó là cảm giác nằm trên giương siêu âm và nghe câu nói của bs: "thai ngưng phát triển ở tuần thứ 8, nhìn đi nhìn lại, 6 cặp mắt đổ dồn vào màn hình vẫn không thấy tim thai", thật sự lúc đó Em không nói được gì, không nghỉ được gì, và dường như mọi thứ xung quanh cũng dừng lại theo.

Sau khi nhận được tư vấn lần cuối, Kết quả thai lưu tuần 8, bs làm cho em giấy giới thiệu qua bệnh viện Từ Dũ để kết thúc thai kì, thật sự lúc đó em chỉ biết khóc và không nghĩ được gì hơn. Hiện em vẫn nuôi hy vọng, hy vọng ngày mai em qua Từ Dũ khám lại, sẽ lại thấy tim thai, con lại về với Em.

Trước giờ E rất khoẻ mạnh, mang thai cũng vô cùng dễ dàng nên rất lạc quan, không bao giờ nghỉ chuyện đau lòng đó lại xảy đến với mình, bởi vậy nghe tin E không chấp nhận nổi.

em tâm sự lên đây, hy vọng có thể tìm được sự may mắn, những câu chuyện may mắn hơn của chị em để cho em thêm chút hy vọng được không ạ?