Em chào các mẹ. Em xin trình bày vấn đề của em luôn ạ. Các mẹ xốc tinh thần em lên với chứ em đang lo lắng quá. Cứ cáu nhặng hết cả.


- kinh cuối của em là 18/6( chu kì thì cứ 33 ngày hoặc 30 hoặc linh tinh nhưng loanh quanh tầm này)


- ngày thứ 3 27/7 em đi khám vì chưa thấy y2k nên đi khám. Cẩn thận đã test QT nhưng 1v. Sang 125 Thái Thịnh bác sĩ khăng khăng đòi test máu, sau khi có kq hcg là 252 gì đó bác bảo "chị chả bao giờ tin vào cái que thử thai của bọn em cả".


- ngày thứ 7 31/8 chỉ số Beta HCG là 955,12.


- ngày thứ 2 2/8 em đi khám bsi Hưng thì chuẩn đoán thai 4 tuàn vào bảo thai hơi bé so với tuổi thai, chưa có tim thai.em thấy chữ 4mm. Chữ xấu quá em k dịch đc ạ :). 10 ngày sau khám lại. Siêu âm đầu dò và viết đơn chưa đến 1 phút. Em hơi bất ngờ vì quá nhanh. Bác sĩ kê em eurovita (E) và progeffik.


Đâu 5 ngày nay thì em bị sôi bụng. Output ngày 1 lần thôi nhưng nó linh tinh. Em tưởng là bị táo chứ em lại bị tnay. Mà em k lang thang hàng quán vỉa hè gì cả. Hnay ăn cá lăng bụng em đau quá, sau khi giải quyết thì em có uống thuốc enterogermina 1 ống và 1 gói oreson.


Các chị em xem giúp em là bác sĩ tính tuổi thai là theo kinh cuối hay theo chỉ số gì thế ạ. Em lo quá. Tầm này ăn cũng có vào con được đâu. Các mẹ khuyên em nên làm gì hay ăn gì để chỉ số bình thường với nhé. Cứ nằm xuống giường là em lại lo đủ kiểu, rồi nghĩ ngợi linh tinh quá.