Chẳng là em được 39w rùi các chị ạ,do điều kiện chồng em đi làm xa nên cuối tuần 2 vc mới được gặp nhau.Ngày chưa bầu bí thì cũng thường xuyên giao ban lắm nhưng đến lúc có bầu rùi thì chúng em cũng chỉ 1 tuần 1 lần thôi.2 tuần trước(37w đấy ạ) vc có abc tối hôm trước, đến hôm sau thì em bị ra dịch màu hồng hồng, sợ quá đi khám thì bs bảo có khả năng sinh non.VC e lo quá về bảo nhau thôi kìm chế vì con:Embarrassment:,may mà đến hôm qua vẫn chưa thấy có hiện tượng j, con e vẫn máy mó trong bụng bt.Tối qua AX nhà e về, cả đêm 2 vc cứ trằn trọc:-& mãi, cuối cùng thỏa thuận là sẽ làm nhẹ nhàng thôi, vì e cũng thấy thương anh ấy quá mà.Cũng tại e đọc một vài bài nói là quan hệ giai đoạn cuối sẽ giúp mình sinh tự nhiên dễ dàng hơn.Nhưng vẫn thấy sợ các chị ạ.Chị em nào có kinh nghiệm trong chuyện này không truyền cho e một ít nào???;;)