Các mẹ nào bầu bì tháng thứ 5 giống e thì cùng vào tâm sự nhé. E thuộc dạng người cao to nên bầu tháng t5 rùi mà bụng vẫn chẳng có j. Mà bụng cũng thấp nữa. Khi e nằm ngửa thì con ở đoạn ngay dưới rốn. Nhưng e cứ đứng dậy là e có cảm giác con tụt xuống gần âm đạo lun ấy. Hic. Ko biết có bị làm sao ko nữa. Còn nữa, dạo này e bé nhà e hay cuộn mình nhô lên bụng mẹ. Mỗi ngày ít nhất 1 lần ấy. K bít có mẹ nào giống nhà e ko? E thấy bé nhô lên thế rất là thích nhưng cũng sợ là bé có vấn đề gì? Mẹ nào có kinh nghiệm vào chia sẻ cho e nhé. E dự định cuối tuần sau mới đi siêu âm nữa, nôn quá nên tâm sự với các mẹ lun :)


Gởi từ ứng dụng Webtretho của CandyQ