Hik, mình đã mang bầu và cũng bị stress (mặc dù lúc đó mình không biết là mình bị stress đâu). Giờ em mình mang bầu, cũng bị những cảm giác giống mình ngày xưa. Tại sao phụ nữ mình khổ thế? Các mẹ chia sẻ kinh nghiệp vượt qua stress của các mẹ đi. Tại ở mình, phụ nữ và kể cả đàn ông cũng chưa được trang bị đầy đủ hành trang trước khi quyết định có con cơ. Cùng lắm là chỉ xem đẻ như thế nào để có con trai, con gái mà còn chưa nắm rõ những nguy cơ mình sẽ gặp phải trong quá trình mang bầu. Mình đẻ xong rồi vẫn còn bị stress nặng. Giờ con được 19 tháng rồi mới thấy đỡ đấy!