chào các mẹ,tình hình là hiện giờ em đang thấy rất hồi hộp và lo lắng các mẹ àh,sáng nay em đi siêu âm và hoàn tất thủ tục sinh cho con,nhóc nhà em được 39w rồi,theo bác sĩ thì đến cuối tháng này hoặc muộn nhất là đầu tháng sau mẹ con em sẽ được gặp nhau,nhưng vấn đề là bác sĩ khuyên mẹ con em nên sinh mổ,vì nhóc nhà em(trộm vía) hiii đến khi sinh chắc phải 4kg,mẹ cũng to nữa,huu nên sinh mổ để an toàn cho cả hai mẹ con,nhưng em sợ mổ lắm,huu các mẹ đã qua giai đoạn này rồi,có kinh nghiệm thực tế xin truyền cho em một ít để em mang theo vào phòng mổ,huuu,vi em ko thấy tự tin tí nào cả,hiccc,mong tin các mẹ nhiều...:Crying::Crying::Crying: