Em viết bài vừa để giải toả tâm lý vừa mong có mẹ nào có kinh nghiệm vượt qua cơn ốm nghén thì mách nước cho em với chứ thiệt tình là em không chịu nổi nữa rồi :((. em có bầu tới giờ là gần 10 tuần, bắt đầu nghén từ tuần thứ 4 đên giờ mà tình hình mỗi ngày một nặng thêm. Nôn khan, nôn thật đủ kiểu, mỗi lần nôn lại nhói bụng, không thở nổi huhu. Lên mạng thấy người ta bày uống trà gừng, e càng uống càng nôn; họ nói ăn nhiều trái cây em ăn chuối nôn chuối, ăn cam nôn cam.... nói chung là e không nạp được chất gì vào người cả, cả ngày chỉ ưng nằm thôi nhưng khổ nổi phải đi làm với lại còn ở chung nên không dám nằm nhiều. Có mẹ nào nghén nặng như em không ạ? Cứ nghĩ tới cái thai lại thương con các mẹ ạ, không biết giai đoạn này bé đã cần dinh dưỡng từ mẹ chưa cm nhỉ? thấy người ta có bầu ăn lấy ăn để mà thèm, mình cứ ăn dc miếng nào lại cho ra miếng đó, tối qua e nôn một phen xanh hết mặt mũi :((


Có mẹ nào có kinh nghiệm hay chỉ em với .. help me !!!!