Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là mình sinh con đầu lòng nhưng mấy tuần gần đây mình khó ngủ lắm, ăn cũng chẳng ăn được chỉ sợ con sinh ra sẽ bị "còi", hihi! Nhưng mọi người bảo cứ yên tâm tháng cuối bé tăng cân nhanh lắm, nhưng mình vẫn thấy lo lo. Còn nữa ban đêm khi ngủ mình nằm nghiêng kê chăn ở bụng, nhưng bé rất hay gồng cứng làm mình thấy khó thở, như có cái gì đó dồn lên cổ, rồi mình lại phải xoay người nằm thẳng (thấy mọi người bảo nằm nghiêng thì bé mới được cung cấp đủ ôxy có đúng k vậy?). Có mẹ nào bị như mình không? Liệu bé gồng thế có sao không các mẹ? Mẹ nào có kinh nghiệm thì chia sẻ đi. Thanks!:Kiss: