Hôm nay đọc báo lại thêm 1 tin mẹ mất con, em đọc mà buồn quá các mẹ ơi, lên đây chia sẽ, để các mẹ vào ném đá các y bác sĩ vô trách nhiệm cho bớt bức xúc. Thêm nữa truyền một số kinh nghiệm cho em khi đi sinh con. Khi vào bệnh viện sinh thì cần chuẩn bị những gì, đút lót tiền cho ai,.... haiz biết đút lót tiền là ko nên nhưng.......


Biết là có bầu thì ko nên để những chuyện này ảnh hưởng đến tinh thần nhưng ngày nào mở máy lên là thấy những tin buồn kiểu này. Mà đó là lên báo còn ít lắm, chỉ những trường hợp chết người và người nhà làm loạn lên thì báo chí mới biết, còn rất nhiều trường hợp khác sờ sờ ra đấy mà chẳng ai biết hết. Con em, em nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thế mà đến lúc đi sinh còn bao nguy hiểm rình rập, thiết nghĩ em mà là người nhà bệnh nhân chắc em cũng quay lại đập vào mặt cho bọn nó thức tỉnh lương tâm ra 8-}


Cầu xin trời phật phù hộ cho mẹ con con, cũng như các mẹ khác mẹ tròn con vuông, các con được ra đời khỏe mạnh xinh xắn @};-