Các mẹ ơi giúp em với!


Hiện em đang mang bầu ở tuần thứ 22. Em đang buồn và lo lắng quá các mẹ ạ! Bình thường em vẫn cố vui vẻ và nghĩ lạc quan nhưng những lúc ở một mình hoặc khi đêm xuống, cứ nghĩ đến con mà em không cầm được nước mắt, em cứ khóc hoài.


Chuyện là em mang thai cháu đầu tiên, đi siêu âm từ đầu đến tuần thứ 19 06 ngày mọi thứ vẫn bình thường, làm chiple test nguy cơ thấp với các bệnh như down, edward..., xét nghiệm máu và nước tiểu bình thường. Lúc trước bác sĩ nói chưa quan sát rõ dạ dày. Đến 21 tuần 04 ngày em siêu âm lại (chỗ phòng khám 36 trung hòa ) thì bs chỉ định em vào viện hội chẩn vì thất một số vấn đề như động mạnh chủ tim nhỏ (2mm), không thấy thận trái, không quan sát được dạ dày.


21 tuần 05 ngày em vào viện Phụ sản HN siêu âm lại và được chẩn đoán không quan sát rõ thận trái (đó là do em nhắc bs xem xét phần đó vì lúc đầu bs ko phát hiện ra), đa ối, không quan sát được dạ dày và thông liên thất. Đề nghị hội chẩn.


21 tuần 06 ngày em vào Trung tâm hội chẩn BV Phụ sản HN được bs Trần Danh Cường hội chẩn kết quả: thông liên thất, dạ dày nhỏ, đa ối, không thấy thận trái. Tư vấn chọc ối làm NST đồ.


Hiện em được một bs quen tư vấn là bé gặp rất nhiều dị tật quan trọng. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý để sớm có quyết định. Sau khi làm nst đồ xong mà phát hiện dị tật do NST thì rất nguy hiểm.


Thứ 2 tới (tức tuổi thai 22 tuần 3 ngày) em sẽ sang viện làm hồ sơ chọc ối. T3 (22 tuần 4 ngày) sẽ tiến hành. Đợi kết quả 3 tuần (25 tuần 4 ngày) còn lấy kết quả nhanh (5-7 ngày) chỉ được kết quả đv hội chứng down, edward thôi. Lúc đó tuổi thai lớn quá rồi sẽ rất khó khăn để thực hiện bất cứ tác động y khoa nào. Hơn nữa chọc ối cũng có nhiều nguy cơ. Các mẹ có kinh nghiệm hay các y bác sĩ tham gia diễn đàn có thể tư vấn trường hợp của em không ạ?


Em thương cháu nhà em quá, bây giờ cũng không biết là nên như thế nào để tốt cho cháu :'( Em cảm ơn cả nhà ạ!