Mình nghe mẹ mình kể hàng xóm mình có bé gái mới 17 tuổi thôi, nhưng hiện nó đang có thai được 27 tuần. Nghe thì vừa hơi bực vừa thấy thương, chưa kịp tốt nghiệp thì bây giờ em nó phải từ bỏ việc học, em nghe kể là lúc đó con bé nó đang yêu một người đàn ông lớn tuổi hơn, và nghe theo lời em kể thì người đó rất là yêu em ấy. May mắn khi biết em này có bầu thì bố mẹ của người đàn ông kia rất tốt. Luôn hỏi hang và chăm sóc em gái này. Nhưng người đàn ông này thì có vẻ như không còn như lúc đầu mới yêu con bé nữa. Mình tự nhiên thấy không có gì là mãi mãi, chị em phụ nữ mình luôn tin người yêu nên chỉ cần người ta nói là mình tin. Không thể trách được, nhất là với các em gái đang tuổi yêu nồng cháy nhất nữa thì càng dễ trao cho người mình yêu. Con bé có nói là thà anh ta cứ nói thẳng ra là hết tình cảm với con bé rồi thì sẽ đỡ hơn bây giờ là mang tiếng là ba đứa nhỏ là chồng tương lai mà thờ ơ lạnh nhạt. Thì có thể em nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đằng này lúc đợi con bé đủ tuổi thì đăng ký kết hôn thì cũng có làm lễ con như là rước dâu về nhưng mà từ khi lấy em nó về chỉ gọi là có lệ cho xong chuyện để không phải bị nói là không có trách nhiệm vậy. Và được gọi là có vợ. Em nó nằm bên cạnh khóc sướt mướt đầu chỉ nghĩ tiêu cực tới mức có dấu hiệu trầm cảm luôn. Tuổi đời còn trẻ nên là suy nghĩ đôi lúc lệch lạc. Nhưng cũng may em nó còn suy nghĩ cho đứa con trong bụng. Nước mắt lại lăn dài trên má của em. Em bảo là anh ấy lúc yêu thì mặn nồng lắm còn bây giờ thì khác hoàn toàn rồi. Lúc yêu rất chu đáo tử tế luôn tôn trọng và suy nghĩ cho em nó . Nhưng giờ thì chỉ cần hỏi anh ta đi đâu hay ở đâu về là sẽ bị quát ngay. Mặc kệ em nó ôm bụng và khóc, mặc kệ em nó luôn. Nghe chuyện mà thương ghê. Mong em sẽ được hạnh phúc.