Chào các mẹ!

Đây là lần đầu tiên e chia sẻ trên diễn đàn, đã từng đọc qua rất nhiều tâm sự của các mẹ nhưng ko ngờ có ngày mình cũng cần được chia sẻ như thế này

E làm quản lý cho 1 công ty, do ảnh hưởng của dịch nên công ty cắt giảm nhân sự, trong đó có e☹️Vì lí do cắt giảm chi phí và đánh giá lại hiệu quả các dự án e quản lý

Trong đợt dịch cũng khó khăn nên tất cả các nhân sư từ cấp thấp đến cao đều kí thoả thuận ko kí hđ lao động, nên khi nói về lý thì cty cho e nghỉ là ko sai

Hiện tại, e bầu 5 tháng, còn vài tháng nữa mới đến ngày sinh, nhưng đang quen với việc đi làm hàng ngày và cường độ cao, bh ở nhà cả ngày e thấy tù túng và buồn quá các mẹ ạ

Apply vào các công ty mặc dù họ rất thích và muốn lv với e, nhưng biết e bầu thì từ chối:((Tgian đó ngày nào e cũng khóc vì tủi thân

Ko biết có mẹ nào rơi vào tình trạng như e và các mẹ làm gì để vượt qua ạ?

Tiện thể có mẹ nào có công việc hoặc cty nào tuyển có thể nhắn e được ko? E muốn đi làm lắm rồi ạ☹️☹️☹️

Cảm ơn các mẹ nhiều!