Chào các mẹ,


Số là em có chị trông bé đầu nhà em, chị ấy nhìn rốn con gái em phán là em của con gái em là con gái nữa. Lúc đó em chưa có bầu nên không tin. Đến giờ em có siêu âm rồi, đúng là gái thật. Hỏi ra thfi chị ấy bảo là do rốn của con gái em ngửa lên nên em của bé là gái, còn nếu rốn của con gái em úp xuống thì em của bé là trai. Em đã kiểm chứng trên nhìu bạn bè em và thấy là quả đúng thật. Không biết cso mẹ nào từng nghe vấn đề này chưa, nếu có thì cho chị em trên diễn đàn biết kinh nghiệm với nhé.


P/s: Ngấn chân con gái em, một bên 1 và một bên 2, ai cũng bảo là đứa tiếp theo là con trái đấy ạ. Nhưng siêu âm là gái đấy ạ. :)))