Cái này mình viết để mình theo dõi con yêu của mình cũng như quá trình tìm con.


Tháng 11/2009 thai lưu lần đầu 11 tuần do ko lên tim thai.


Uống thuốc tự xảy thai ở nhà. Nghỉ 1 tuần đi làm


Tháng 8/2011 Có bầu lần hai, đến tháng 10 hư thai, thai lớn nên phải nạo thai ở bệnh viên Y dược, Thai 12 tuần


Tháng 1/2012 uống thuốc bắc của thầy Duy hưng.


Tháng 5/2012 uống thuốc bắc của thầy ở vũng tàu. Hai vợ chồng uống, Tinh trùng chồng tăng đáng kể, vợ sạch lạc nội mạc


Ngày 28/01/2012 Làm IUI sau khi các xét nghiệm hoàn tất. IUI xong gần 5 giờ chiều, trời mưa tầm tả.


Ngày 10/08/2012 Ngày sinh nhật mẹ, Mẹ đi xét nghiệm beta, HCG 42 dương tính, báo tin cho ba có bầu, khóc tu tu


Bác sĩ cho thuốc hẹn 2 tuần tái khám.


Ngày 24/08/2012 tái khám HCG 7126 tăng cao, good, good. Tiếp tục chích thuốc và uống axit folic


Ngày 12/09/2012 đi khám vì hết thuốc, bác sĩ cho siêu âm xác định có tim thai. Kha kha, ngon rồi.


Bác sĩ hẹn 4 tuần siêu âm độ mờ da gáy.


Tới hôm nay là được 9 tuần rồi. Còn 31 tuần nữa.