Vậy là mọi thứ đã k đc như mình mong đợi. Tuần thứ 12 đi siêu âm độ mờ da gáy đã tăng lên 7.0 kèm phù thai. Cả 2 vợ chồng cứ đi hết phòng này đến phòng khác nghe các bác sĩ tư vấn. Cuối cùng thì bác sĩ nói rằng nếu chỉ tăng độ mờ da gáy thôi thì sẽ để đi xét nghiệm theo dõi nhưng of mình thai đã bị phù nghĩa là thai đã bị dị dạng.bé đã phù càng lớn lại càng phù, bác sĩ khuyên đình chỉ thai.lm xét nghiệm lúc này chỉ khiến mình chờ đợi mệt mỏi vừa tốn kém vừa mà kết quả thì vẫn như vậy. Mình khóc chồng mình mắt mũi cũng đỏ hoe. Rồi cuối cùng cũng quyết định lm theo bác sĩ. Chưa bao giờ hoảng sợ như thế.

Ông nội gọi con là Đỏ... xin lỗi con! Đứa con mà bố mẹ không bao giờ có cơ hội được bế ẵm và nâng niu. Mẹ xin lỗi vì đã không mang lại đc cuộc sống cho con... mẹ xin lỗi vì đã k thể dành cho con những thứ tốt nhất. Mẹ xin lỗi...nếu có kiếp sau hãy lại đến lm con của bố mẹ nhé Đỏ..