Chào cả nhà!


Số là em mang thai được 17 tuần rồi. Tuần trước, em đi siêu âm ngoài, bác sĩ bảo con gái, dù không chắc 100%.


Nhưng em hoang mang quá. Chồng em, 2 bên nội ngoại đều mong con trai cả nên nghe tin em buồn lắm.:((:((:((


Trước đó, lúc nào em cũng có linh tính rất mạnh là con trai cơ. Em có những biểu hiện sau, mẹ nào có kinh nghiệm thì cho em tý hi vọng. em cảm ơn!


Em mang thai 3 tháng đầu không bị nghén nhiều, uống sữa bình thường luôn.


Trước kia ăn chua dữ dội, bầu xong thì bỏ hẳn đồ chua (ko ăn được chứ ko phải cố tình), ko thèm đồ ngọt


Chỉ thích ăn đồ mặn thôi (đặc biệt là hủ tiếu chay).


Thích ăn trái cây hơn thịt.


17 tuần nhưng em chỉ mới tăng được 2 kg.


Da mặt em chưa thay đổi gì cả (ko bị xấu đi).


Bụng tròn chứ ko nhọn, lông bụng mọc ít, thẳng 1 đường qua rốn chứ ko bị quẹo ngang. (em nghe nói đường bụng mà thẳng thì là con trai đấy ạ).


Mong các mẹ tư vấn dùm em.....


Cảm ơn cả nhà!