Chào các mẹ,


Loay hoay trên diễn đàn để tham khảo các kinh nghiệm của các mẹ một thời gian, cuối cùng ngày 18.7 em cũng đã gặp được con yêu, con trai em đc 3kg, mặc dù sớm hơn dự định nhưng em rất hạnh phúc và cảm thấy thật may mắn. e xin tường thuật sơ sơ về hành trình của e nhé


Em đi khám ở Y Dược HVT nhưng tháng cuối cùng thì quyết định theo bs Trần Việt Cường bệnh viện Gia định, Bác Cường cực kì nhẹ nhàng và vui tính. hôm gần sinh thì em đau bụng, cứ 5-7phut đau 1 lần, tối đi khám ở bs Cường thì bác bảo nở 1 phân rồi, có thể sáng mai sẽ sinh, nhưng e xin về nhà đã tắm rữa sạch sẽ đã, đến đêm xã em thấy e rên dữ quá (thực ra thì cũng đau nhưng ko đến nỗi đau lăn lê bò lết lắm đâu mà làm nũng là nhiều, :)) nên xã em cho nhập viện gấp lúc 12h, làm thủ tục xong thì 12h30 vào phòng chờ sanh, lúc vào đó thấy các mẹ khác kêu la dữ quá thực tình em cũng sợ, chỉ biết cầu trời khấn phật thui chứ lúc đó cũng ko biết làm nũng ai nữa, hihi. KHoảng 15' sau em đc đưa qua phòng đẻ mà lúc đó em ko biết là em sắp đẻ đâu các mẹ ơi, cứ tưởng là đến sáng cơ...dến 1h15 thì em được gặp con rồi :) các bác sĩ và nhs ở Gia ĐỊnh rất nhiệt tình, bs đỡ cho e cũng rất nhẹ nhàng. ông xã e ở ngoài đến khi các chị nhs kêu lấy áo quần cho con mới biết vợ đẻ rồi, ai cũng kêu em đẻ như gà đẻ. hihi.


Các mẹ vào phòng đẻ thì đừng có la hét nhiều quá mà mất sức nhé, bs cũng ko thích nữa, em rặn xong một hồi thì cái họng cũng bị khàn do ém khí dữ quá :(


còn về cái khoản chi phí ở GD thì rất là rẻ, của e sinh thường hết 1.033k mà trừ bảo hiểm y tế 30% còn 695k thui, nằm phòng dịch dụ 120k/ngày, cũng rất sạch sẽ, yên tĩnh, em nằm 1.5ngay thì bs cho về rồi, tiết kiệm được biết bao là chi phí. mà em cũng ko lót tay cho ai hết, cả nhs cũng như bs đỡ. :)


mà sinh xong em bị cấm dùng máy vi tính, giờ mẹ đi chợ, chồng đi làm mới mon men lên chút, chúc các mẹ ngày mới tốt lành nhé :):x :x :x