Một sản phụ người Trung Quốc đi sinh bằng xe gắn máy và gặp tai nạn ngay trên hành trình đến bệnh viện phụ sản. Một chiếc xe tải đã cán ngang qua người cô: hai vợ chồng sản phụ tử vong tại chỗ, may mắn là thai nhi đã sống sót kỳ diệu.



Không phải bất cứ lúc nào điều kỳ diệu cũng sẽ xảy ra như trường hợp này…



Tai nạn xảy ra vào tháng 3 vừa qua, tại tỉnh Phúc Kiến - thành phố Hạ Môn của Trung Quốc. Khi người mẹ đang trên đường đến bệnh viện sinh con bằng xe gắn máy, bất ngờ chiếc xe của họ đối đầu với xe tải đột ngột lạng sang phải. Thai phụ và người chồng tử vong tại hiện trường. Phép lạ đã xảy ra khi em bé còn sống và khỏe mạnh.


Những người chứng kiến ​​vụ tai nạn cho rằng, chiếc xe tải cán ngang qua bụng người mẹ, làm cho thai nhi văng ra ngoài cách vị trí người mẹ hơn 3 mét. Các nhân chứng đã đưa em bé đến bệnh viện gần nhất. Các biện pháp cấp cứu được thực hiện kịp thời cho đến khi các bác sĩ chắc chắn em bé được an toàn. Đó là một bé trai, nặng 4,2 kg, và hiện bé hoàn toàn khỏe mạnh, lành lặn.



Clip mô phỏng vụ tai nạn (Nguồn: http://th.theasianparent.com)




Chuyện này nhắc nhớ đến vụ tai nạn thương tâm làm sản phụ chết trên đường đi sinh vào tháng 10/2014 ở Long Xuyên (An Giang). Một sản phụ đang được người thân chở đến bệnh viện để sinh con bất ngờ gặp tai nạn. Chị bị xe trộn bê tông cán ngang qua người, khiến thai nhi rớt ra giữa đường. Người dân giúp đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (cách hiện trường hơn 100 m) để cấp cứu.





Bé Huy, cậu bé sống sót sau tai nạn của mẹ hiện giờ đang sống khỏe mạnh cùng cha và gia đình nhà ngoại(Ảnh: giadinhvn.vn)




Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng bé trai không may ấy cũng chỉ giữ được tính mạng chứ không tránh được cảnh tàn phế. Chỉ vì một phút bất cẩn, tai nạn giao thông đã khiến một gia đình tan nát, con mất mẹ, chồng mất vợ, hai cha con đều mất một chân. Chỉ tội nghiệp đứa trẻ mới chào đời đã gánh chịu nỗi đau mất chân và sống trong cảnh mẫu tử chia ly.




Nhìn nụ cười của Huy, ai cũng thương (Ảnh: giadinhvn.vn)




Sự bất cẩn cẩu thả của người lớn đã làm liên lụy đến con trẻ. Lưu thông trên đường phố hiện nay, bạn không ít lần bắt gặp cảnh cha mẹ địu con trên lưng như con nhái bám vào lưng cha mẹ để đến trường. Có những vị phụ huynh còn để con ngồi lắt lẻo trên xe không có ghế chuyên dụng dành cho trẻ em, không đai an toàn. Người cha, người mẹ ấy còn một tay cầm lái, một tay ôm con, hoặc nghe điện thoại. Có ai ngờ đâu chỉ một phú lơ là bất cẩn, cuộc đời đứa trẻ rơi vào ngõ cụt, đường cùng.




Một kiểu chở con rất nguy hiểm của phụ huynh (Ảnh: Bảo Bình - diễn đàn otofun)




Không tuân thủ luật giao thông khi ra đường chính là sự vô trách nhiệm, xem thường mạng sống con cái của các bậc cha mẹ. Đừng chỉ vì sự hời hợt, bất cẩn của cha mẹ mà để con trẻ phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng.


Một lần nữa, xin cha mẹ hãy nhớ: Đừng để con phải trả giá vì bất cẩn của cha mẹ!