Ôm bụng bầu 9 tháng không được thừa nhận, người mẹ 30 tuổi không biết lấy gì để nuôi con trong những ngày sắp tới.

Phụ nữ qua một lần đò, tổn thương đủ nhiều nên họ rất cần một vòng tay che chở, yêu thương. Nhưng ở lần đò kế tiếp, là bến trong hay bến đục thì chẳng ai nói trước được.

Câu chuyện của chị Y. như một bài học đắt giá dành cho người đã từng dang dở. Đừng vì cô đơn mà chọn vội một người đàn ông để nương tựa. Để rồi cuối cùng lại tự mình gánh buồn tủi, thiệt thòi.

Người mẹ bầu 9 tháng nài nỉ chồng tương lai nhận con, nhưng cuối cùng bị cả nhà anh ta chối bỏ đứa bé. Lý do khiến người ta tổn thương, họ nghi ngờ đứa bé là con chồng cũ của chị này.

Bầu 9 tháng không được thừa nhận

Chị Y. 30 tuổi đã từng kết hôn, nhưng chị đã ly thân với chồng cũ được 2 năm. Trước đó chị cũng từng mang thai nhưng gặp tai nạn, đứa trẻ chưa chào đời đã bỏ mẹ mà đi.

Chồng cũ vũ phu, luôn động tay chân với chị. Chịu không nổi, chị đòi ly dị nhưng anh ta không chịu. Cuối cùng chị ly thân, bỏ về ở với mẹ đẻ. Trong thời gian ly thân khổ sở, chị quen anh S. 29 tuổi là người dạy lái xe.

Anh S. cao 1,83 mét, giọng nói trầm ấm khiến chị xiêu lòng. Trong mắt chị, anh luôn tỏa ra hào quang và cho chị cảm giác an toàn. Yêu anh S. 2 năm, chị muốn có con với người đàn ông này.

hình ảnh

Chị Y. và anh S. thuở quen nhau. Ảnh: UC

Vì dang dở một lần, chị rất khát khao có một gia đình nhỏ. Và dù chưa kết hôn với người mới hay giải quyết thủ tục ly hôn với người cũ, chị Y. vẫn mang thai. Lúc này, mọi đau khổ, rắc rối, chồng chéo mới bắt đầu.

Khi hay tin chị có thai, người yêu chị đã rất hạnh phúc. Anh luôn hồi hộp và mong chờ ngày con chào đời. Anh S. còn chuẩn bị đưa chị đi làm thủ tục ly hôn với chồng cũ và sau đó là đăng ký kết hôn với anh ta. Nhưng sau 3 tháng đầu, thái độ của người này bắt đầu thay đổi.

Anh ta nói thẳng là muốn chị phải bỏ đứa bé đi. Chị nghĩ anh ta không muốn cưới, không muốn chịu trách nhiệm nên mới đòi bỏ con. Nhưng anh S. nói thẳng là anh nghi ngờ đứa bé này không phải con anh mà là con của chồng cũ.

Bởi vì lúc đó chị vẫn đang uống thuốc ngừa thai, đùng một cái lại báo có thai. Rất có thể chị đã “úp sọt” anh, muốn tìm người chịu trách nhiệm mà thôi. Trước sự chối bỏ của chồng tương lai chị thật sự quá khổ tâm.

Háo hức chờ đón con chào đời, chị đã đi mua sắm sẵn tất cả đồ dùng trẻ sơ sinh. Vì lo sợ mất con như lần trước, chị còn đi vay mượn người thân số tiền hơn 140 triệu để khám thai và bồi dưỡng.

Giờ ôm bụng bầu to 9 tháng, sắp sinh nở đến nơi, còn vướng món nợ hơn trăm triệu. Chị cũng không có việc làm, khó có thể trang trải chi phí sinh con sắp tới. Do đó, chị chỉ còn biết nài nỉ chồng tương lai nhận con và cùng chị nuôi con.

hình ảnh

Chị Y lo lắng không thể tự nuôi được đứa bé. Ảnh: UC (trái) - kknews (phải)

Cả nhà chồng tương lai ruồng bỏ

Ngay từ đầu, bố của anh S. đã không vừa mắt chị, bởi chị từng có một đời chồng. Ông nói thẳng thà đền bù cho chị một ít nhưng nhất quyết không nhận đứa trẻ này.

Từ khi biết tin chị Y. mang thai, mẹ của anh S. đã thuyết phục chị bỏ đứa bé. Theo bà, do lúc đó chị đang uống thuốc ngừa nên thai nhi sẽ dễ dị tật. Tuy nhiên, nhiều lần đi khám thai, bác sĩ bảo vẫn bình thường.

Chị không thể bỏ con mình được. Lúc này, mẹ anh ta lại tiếp tục gặng hỏi, rốt cuộc gia đình chị có mục đích gì, liệu đang toan tính điều gì với con trai của bà? Thậm chí bà còn nhắn tin cho chị Y. bảo không thừa nhận đứa bé.

Theo bà, đây không phải cháu ruột thịt của nhà bà mà là của chồng cũ chị Y. Nếu không tại sao đến giờ vẫn chưa ly hôn? Chị Y. trả lời rằng chồng cũ không chịu ly hôn và chính chị cũng sợ kết hôn.

Chỉ khi chắc chắn về anh S. sẽ chấp nhận đăng ký kết hôn với chị thì chị mới ly hôn. Mẹ của anh S. cho rằng chị cố tình che giấu, lừa dối gia đình họ. Nhưng chị cho biết trước khi quen nhau, chị đã nói rõ tình trạng hôn nhân.

Nhưng anh S. vẫn theo đuổi chị, còn bảo chị đừng nói cho nhà anh ta biết. Thậm chí anh còn muốn bố mẹ hai bên gặp mặt. Giờ đây anh lại chối bỏ đứa con, chị nghĩ là do áp lực gia đình.

hình ảnh

Cả bố lẫn mẹ anh S. đều không chấp nhận đứa trẻ, họ cho rằng đó không phải cháu nội của họ. Ảnh: UC

Anh S. nói đứa trẻ là nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn. Mỗi lần gặp chị là anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc này chị cực kỳ chán nản với người chồng tương lai này.

Không ngờ anh quá hèn nhát và chỉ biết làm theo sự sắp xếp của gia đình. Còn đòi bỏ đi đứa con của mình. Nhưng biết làm sao, thu nhập của anh không ổn định, anh còn phải sống phụ thuộc gia đình, bố mẹ còn phải cho anh tiền tiêu vặt.

Hôm trước, bụng chị Y. đột nhiên đau dữ dội, lập tức nhập viện. Chị nhớ đến đứa con đầu tiên yểu mệnh nên rất lo lắng. Chị nhắn tin cho chồng tương lại, gọi điện thoại cho anh nhưng phát hiện anh đã khóa số chị.

Từ lúc mang thai 3 tháng đến giờ đã bầu 9 tháng, chỉ một mình chị tự chăm sóc mình, chưa bao giờ có được sự chia sẻ từ bố đứa bé. Giờ chị chẳng còn trông mong gì. Chị từng dang dở, từng sợ kết hôn thêm lần nữa.

Nhưng cuối cùng, chị lại đâm đầu vào một hố sâu khác cũng vì muốn tìm một người yêu thương, dựa dẫm. Chị từng mơ về một mái ấm 3 người sống hạnh phúc. Ai ngờ, con chưa kịp chào đời, chồng tương lai đã quất ngựa truy phong. Giờ chị chỉ tập trung chờ con chào đời an toàn, tới đâu tính tới đó.

Thật sự không biết nên thương hay trách chị nữa. Phụ nữ muốn được yêu thương, muốn có gia đình thì có gì sai? Chỉ là đừng vì cô đơn mà vội vàng đón nhận một ai đó, tin tưởng quá nhiều, trao đi quá nhiều. Đến lúc hối hận có khi đã muộn màng.

Nhưng mà cũng hơi khó hiểu, cãi nhau làm gì trong khi có thể xét nghiệm quan hệ huyết thống nhỉ. Mấy người này lạ thật.

Thông tin tham khảo Sohu