Tối qua 2 vợ chồng em đi siêu âm, e đang ở tuần thứ 36, em bé được 3.1kg (trộm vía con) bác sĩ siêu âm nói mọi thứ đều bình thường, k có j lo lắng cả. Nhưng khi về đến nhà e tự nhiên thấy hơi đau bụng, bụng căng tức cảm giác thật khó chịu. Đau giồng như khi bị kinh nguyệt vậy (tức là bụng cứ ngăm ngăm đau - em k biết miêu tả kiểu j nữa) vợ chồng e lo lắng quá, e thì mất ngủ cả đêm vì đau bụng, chồng cũng mất ngủ theo vì lo lắng :( Sáng nay e có gọi điện hỏi bác e làm y tá ở khoa sản thì thấy bác bảo như vậy là hiện tượng sinh non làm em lo quá. Bác e nói nên uống thuốc Nospa (ngày 4v chia 2 lần)


Không biết có chị nào đã bị giống em hoặc có kinh nghiệm chia sẻ thêm với e được k? Vì mang thai lần đầu nên e lo quá. Thực ra trong quá trình mang thai e cung khoe mạnh (trộm vía) nên đôi lúc hơi chủ quan. Giờ thấy hối hận quá. E sợ có j đó xảy ra thì k biết phải làm sao?


Cầu trời phù hộ.


Mong tin của cả nhà giúp em. :Rose: