Không biết có mẹ bầu nào giống như em không?,em mới mang thai lần đầu, hồi hộp và lo lắng. Tháng đầu tiên người khỏe ra, đi đâu cũng tự hào khoe mình khỏe. bắt đầu qua tháng thứ 2 người mệt mỏi rũ rượi, ăn gì vào là ói ra. Trước đây em bị đau dạ dày cũng nặng giờ thêm mang thai nữa ói liên tục. Ngày nào cũng mệt mỏi, không ăn uống được gì nhiều lúc suy nghĩ không biết làm sao để sống tiếp qua ngày hôm sau :(:(:(:(. Giờ em đã qua tháng thứ 4 mà vẫn vây vẫn mệt và ói thường xuyên. Lúc đuọc 11 tuan em đi siêu âm độ mờ da gáy của em bé la 1.6mm và chiều dai cơ thể la 41mm. Bác sĩ nói độ mờ da gáy như vậy là lớn phải đi kiểm tra gấp. Cuối tuần này em mới đi kiểm tra nhưng giờ lo lắng quá. Không biết có phải do mình ói mửa nhiều, ăn không đựoc nên giờ con mới vậy. Thấy mọi người có em bé khỏe khoắn mà em bị cứ nằm chèo queo suốt khổ gì đâu. Không biết có mẹ bầu nào giống em không chia sẻ cho em ít kinh nghiệm để em yên tâm vượt qua kì thai nghén và đón con yêu chào đời khỏe mạnh. Em cảm ơn.