Xin phép chị Mod, mẹ danchi cho em xây nhà mới cho cả nhà nhé (nhà cũ đã tròn 100 trang rùi ạ)


Em gửi link cũ cho cả nhà tiện theo dõi ạ: http://www.webtretho.com/forum/f92/mang-thai-3-thang-cuoi-tang-55-be-khoe-be-xinh-mau-chong-chao-doi-trong-vong-tay-cha-me-619752/


Hi cả nhà!


Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng các mẹ nhà 3 tháng cuối đã hạ sinh các công chúa, hoàng tử xinh gái, đẹp zai, khỏe mạnh :24::24::24::24::24::24:


Chúc mừng cho ngôi nhà mới (tầng 56) của chúng ta được khánh thành, nhà mới đón chào sự quay trở lại của các thành viên cũ và các ông bố bà mẹ mới. :570::570::557::557::557::557:


Các con thân iu! :Smiling:


"Bốn phương trời ta về đây chung vui


Không phân chia giọng nói tiếng cười


Cùng nắm tay ta kết tình thân ái


Trao cho nhau những gì ta thiết tha"


Các con sẽ lần lượt được tạo hóa, được trưởng thành, được lớn lên trong vòng tay của những ông bố, bà mẹ khác nhau. Nhưng chúng ta đều có một điểm chung là cùng tụ họp lại tại ngôi nhà WTT nhỏ xinh này, các ông bố bà mẹ được gặp nhau, được hàn huyên, tâm sự, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cũng như là những kinh nghiệm nuôi dạy các con. Bố mẹ đều chung một mục đích là làm sao các con chào đời đủ 9m10d, khỏe mạnh. Các con sau này lớn lên sẽ trở thành những đưá trẻ có ích cho xã hội. Đó là điều mà mỗi ông bố bà mẹ ngày đêm hằng mong ước. :Smiling:


Mong cho mỗi ngày các mẹ được mang nặng đẻ đau sẽ là những kỉ niệm không thể nào quên trong cuộc đời làm cha, làm mẹ. Sau này, khi con khôn lớn, đó sẽ trở thành câu chuyện cổ tích mẹ kể để đưa con vào giấc ngủ. :Smug:


Tặng hoa cả nhà nào: :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:


Chúc các mẹ luôn khỏe mạnh, vô tư, iu đời, nghĩ đến con mà quên đi tất cả nỗi niềm, 9 tháng bình an bên các mẹ, mẹ tròn con vuông. :Rose: