Hôm nay , em vừa đi siêu âm ở chỗ phòng khám Viet-Sing bác sĩ Trần Nam Sơn về . Bác sĩ bảo mọi thứ của bé nhà em tốt , nhưng khi siêu âm con " cúc cu " của bé nhà em , bác sĩ bảo là chưa thấy tinh hoàn , em hoang mang quá , em hỏi bác sĩ có sao không ? Bác sĩ cũng chỉ bảo là thường thì 25,26 tuần bé trai sẽ có tinh hoàn , vậy mà em bé nhà em gần 27 tuần rồi vẫn chưa thấy tinh hoàn đâu . Nhưng em cứ yên tâm , 32 tuần siêu âm mới biết được . Em còn hỏi bác sĩ là nếu không có tinh hoàn thì phải làm sao , bác sĩ bảo cái gì mà mổ ấy ( thực sự em hoang mang quá , nên cũng không biết bác sĩ nói những gì nữa ) Về nhà chồng em cứ hỏi , con có khỏe không dm , em cũng chỉ ậm ừ bảo là bình thường . Các chị có bao giờ đi siêu âm mà bác sĩ nói vậy không ạh . Chứ bây giờ em hoang mang lắm , cứ nhìn thấy chồng ngồi nhìn bụng em , rồi nhìn ảnh con mà em lại sợ các chị ah !