Có mẹ nào giống mình ko? Mới bắt đầu bước sang đầu tháng thứ 4 mà thấy ì ạch khó chịu quá!


Vẫn nghén và ko ăn được, Cộng thêm việc lười làm việc nhà, lười vận động và chỉ mún nằm 1 chỗ khi mang bầu... Mà chồng thì lại ở xa...Nên mình vẫn phải tự vào bếp, nấu cơm và chăm sóc bản thân. Nhưng rất là ngại. Có mẹ nào như mình ko? Mà tháng thứ 4 rồi vẫn nghén, ko ăn được cá thịt, trứng, sữa... Chỉ có ăn hoa quả thôi các mẹ ạ! Cả ngày k có cảm giác thèm ăn, ăn gì cũng ko ngon, làm thế nào để ăn được đây các mẹ?:(