Chào các mẹ, không biết có mẹ nào như mẹ Tũn không nhỉ?


Mẹ Tũn mang bầu Tũn được hơn 6 tháng rồi, hôm qua mẹ đi tiêm phòng uốn ván bác sỹ khám thai nói bầu như mẹ Tũn mà bụng bé tí àh. Mẹ Tuĩn đang lo lắng sợ Tũn cũng bé theo. Có mẹ nào như thế không ạh, chia sẻ cho em với. Thật tình em rất lo lắng, cách đây khoảng hơn hai tuần emc so đi khám ở chỗ vẫn khám quen thì con em mới nặng 755 g (26 tuần) đến chủ nhật vừa rồi em về quê, cứ lo lắng con em bé quá, em đi siêu âm thì bác sỹ kết luận con nặng 1300g rồi, thai tương đương 29 tuần, nhưng mà em thấy bụng em bé lắm, có khi em nằm thẳng lưng buổi sáng dậy sờ bụng thì chỉ nhô nhô lên có tí àh em lo lăng quá, chỉ muốn tuần đi khám siêu âm một lần xem con em thế nào. Có mẹ nào đã trải qua tình trạng như em không ah?