Mình lên diễn đàn tham khảo kinh nghiệm rất nhiều lấn, nhưng đây là lần đầu tiên mình bỏ qua ngại ngần với các thủ tục làm thành viên, để có thể post bài - để chia sẻ một vài kinh nghiệm không vui của mình.


"June 30, 2007


Em bé ở tuần thứ 21 theo kết luận Bs. Vỹ - 89B, Dốc phụ sản


Từ hôm qua, bố mẹ đã suốt ngày nhắc là ngày mai sẽ được gặp con, được chụp ảnh con. Háo hức lắm, vì mẹ được tuyên truyền 22 tuần là một trong những mốc quan trọng của thai kỳ. Mẹ cũng đã nhìn thấy ảnh của những em bé lúc 22 tuần, lúc ấy còn có thể nhìn thấy em bé giống bố hay mẹ nữa. Buổi sáng thứ 7 mưa tầm tã, bố mẹ ăn xong bát mỳ trời bắt đầu ngớt, bố đèo mẹ đến Siêu âm city ở bs. Vỹ. Mẹ vẫn hay có tâm trạng lo lắng khi đi khám, dù bình thường trước đó ko nghĩ ngợi gì. Nằm xuống giường siêu âm mà tim mẹ cứ đập thình thịch. Mẹ nhìn thấy đôi chân đã rõ nét của con, mẹ nhìn thấy tay con đu đưa lên miệng rồi lại hạ xuống, thấy tim con đập phình phình… Bs. chợt hỏi, lần khám gần đây là bao giờ? Lúc 15 tuần ạ. Mẹ lo lắng. Mẹ sợ tất cả những câu hỏi kiểu đó của bác sĩ. Rất lâu, soi rất nhiều thứ, bs ko nói gì thêm nhưng mẹ cảm giác bs nhìn thấy cái gì ko bình thường. Não, tay, chân, dạ dày…. Bs lần lượt soi và nói, dạ dày THÌ bình thường. Nghĩa là não thì sao? Rồi thì bs băn khoăn sao bàn tay con không mở ra, nhất là tay phải. 10 phút đi lại, mẹ cứ cầu mong con mở tay ra đi, não có vấn đề gì hả con? Bố cứ nắm tay mẹ, ôm lấy mẹ, dỗ dành rằng bs nói sai, bs vớ vẩn. Mẹ lại trở lại giường siêu âm. Và đây là kết luận dành cho mẹ:


- “Trọng lượng: con nặng 324gr, bs. kết luận là con bé so với bình thường, bình thường phải 450gr.


- Có hình ảnh nang nước đám rối mạch não thất bên hai bên, Kthước lớn: 9mm và 10mm;


- Kèm hiện tượng đa ối, góc sâu nhất = 82mm


- Dấu hiệu bàn tay nắm cả hai bên, đặc biệt tay phải theo dõi hiện tượng chồng ngón.


- Đề nghị nhập viện chọc ối thử nhiễm sắc thể


Thứ 2 đã đến. Mình và chồng mình đã bình tĩnh hơn.


Phòng khám 56. Siêu âm 4 chiều. Kết quả không khác là mấy. Dù bác sĩ này cho rằng nước ối bình thường. Chuyển lên hội chẩn tại bệnh viện. Phiếu hẹn thứ 3 tiếp theo. Mình gọi cho bác sĩ khám thường kỳ. Bác sĩ sốt sắng đưa mình lên thẳng phòng hội chẩn bs. Cường. Kết quả không khác với sự tự tin và điềm tĩnh của bs. Cường. Bs. Cường cho rằng đây là trường hợp điển hình của việc lỗi NST số 18. Quyết định chọc ối xét nghiệm trong 2 ngày tiếp theo. Xác suất sấy thai khi chọc ối là từ 1-3%, nhưng có lẽ bố, mẹ và con không còn sự lựa chọn nào khác, đúng ko?


Sau chọc ối sẽ là 3 tuần chờ lấy kết quả từ ĐH Y. Cũng chỉ là thêm 1 bằng chứng chính xác để đưa ra kết luận thôi. Mẹ chỉ muốn biết lỗi nhiễm sắc thể số 18 thì con người sẽ như thế nào? Liệu bị lỗi như thế thì bmẹ có cho con được một cuộc sống BÌNH THƯỜNG hay không?


Sao có những lúc, chữ "bình thường" lại có thể quan trọng đối với một con người, một gia đình đến thế???


Con vẫn máy trong bụng mẹ thật đều."


Mình tóm tắt thế này, mình và chồng mình theo mắt thường là khỏe mạnh, không thường xuyên đau ốm. Tiền sử không phát hiện bệnh tật gì, trong vòng 6 tháng trước khi có em bé, chồng sốt cao 1 lần, vợ sốt cao 1 lần. Trong thời gian mang bầu không dùng thuốc, không ốm đau. Đi khám đều đặn 4 tuần 1 lần. Mình khám định kỳ ở 1 bác sĩ được tiếng là giỏi ở viện C, nhưng vì thấy máy siêu âm của bác sĩ hơi mờ, nên đến 10 tuần, 15 tuần, 21 tuần, mình qua một hàng siêu âm được tiếng là máy xịn. Trước 21 tuần, cả 2 bs siêu âm đều cho rằng thai mình phát triển bình thường, cho đến thứ 7 vừa rồi thì có kết luận.


Mình chỉ muốn chia sẻ một vài điều với các bạn rằng:


- Đa ối: chỉ trong 3 ngày, và cách nhau 100m và vài chục phút, 3 bs có thể cho bạn 3 kết quả khác nhau về nước ối của bạn "đa ối", "rất đa ối", "bình thường". Vậy khi nghe bs. nói bạn hãy bình tĩnh và siêu âm nơi khác thêm, và biết lựa chọn bs cho bạn.


- Nếu có thể, bạn hãy chịu khó đi làm tripple test ở tuần 12/13 như các bạn khác khuyên, để giảm thiểu các khả năng phát hiện muộn khi thai đã lớn.


- Bs của bạn có thể rất giỏi, nhưng có thể máy siêu âm của bs bạn quá mờ nên hạn chế khả năng nhìn rõ con bạn. Hãy đi SA thêm tại những nơi máy tốt tại các mốc quan trọng khi bạn thấy máy bs của bạn quá mờ, quá cũ.


- Và nếu có thể, hãy chuẩn bị sức khỏe của 2 bạn tốt nhất có thể, trước khi bạn lên kế hoạch có con.


Không nhiều người mắc phải lỗi như mình, nhưng mình vẫn mong được chia sẻ những điều này, vì mình nhớ trong cơn hoang mang và sợ hãi, mình đã mò vào WTT tìm kiếm và hy vọng đến thế nào. Tạm biệt.