các mẹ ơi! em đang mang tâp 2 dc 7 tuần thôi mà sao em cứ buồn buồn thế nào ý. các mẹ có tin vào bói toán không? nhà em vc thuộc tứ hành xung lúc yêu thì chả nghĩ đến hơp tuổi hay không hợp tuổi lấy nhau rồi (trừ lúc ở trên giừơng ra) còn đâu là chiến tranh diễn ra ác liệt nhưng giận nhau dc 3 ngay la dài ^_^. chẳng biết cò fai tại tuổi tác hay không nữa. tập 1 công chúa chuột siêu quậy sinh vào 15-6 Al luôn, tâp 2 thì "chắc" công chúa mèo(vì hôm đó vc phối hơp không ăn ý muh) lại sinh vào mùa thu, lỗi mùa thì sẽ khổ. đọc tử vi của 2 đứa đều có dòng " tuổi nhỏ nhiều lo nghĩ, gia đạo không yên vui" nên em cứ buồn não lòng, não ruột lo nghĩ linh tinh, chẳng dám nói với ox sợ ông mắng. có mẹ nào giống hoàn cảnh nhà em không???