hôm qua em mới đi siêu âm , thai 27 tuần mà chỉ nặng có 850gr ,nghe các mẹ cùng khám kêu vậy là em bé của em nhỏ quá, chứ hồi các mẹ ấy cũng 27 tuần như em mà em bé đã 1kg2- 1kg3 rồi.


e lại tăng đến 10kg rồi, em ko nghén gì cũng ăn , ăn nhiều mà em bé ko chịu lớn em lo quá. có lẽ vì thế mà giờ em bé của em cũng ít đạp lắm , cả ngày có khi 1 -2 cú là xong im ru cả ngày.


e đi làm cả ngày,nhà mẹ ruột lại ở xa,mà mẹ chồng lại vô tâm ko chỉ bảo gì hay bồi dưỡng gì, chồng thì đi làm cả ngày rồi nhậu đến khuya mới về lúc nào em cũng thui thủi mình, toàn tự lo, nên thèm gì em ăn nấy chả biết món đó có nhiều chất ko.


em lo lắm,có mẹ nào cóa tuyệt chiêu hay bí kíp gì chỉ em với , em chân thành cảm ơn ạ