Các mẹ ơi thực sự khi viết những dòng này e cảm thấy rất buồn. Em và ông xã cưới nhau đã được 2 năm. Cách đây 3n, trước khi cưới 1 time e có bầu. Khi ấy do hoàn cảnh khó khăn (cả 2 đều chưa ổn định công việc) nên tụi e k quyết định giữ thai. E đi siêu âm là được 7t, bác sĩ nói đã có mầm có tim. Tuy nhiên khi hút, bs làm thủ thuật cho e lại nói cái thai này cũng cỡ 9t rồi. Sau đó, e uống các loại thuốc theo đơn chỉ định của bs và uống thêm tránh thai 6 tháng kế và ngưng (vì tụi e cưới, mong có baby sớm cho các cụ đỡ buồn). 5 tháng sau (khoảng tháng 10-2009) e có bầu. Lần này e phát hiện tử rất sớm, từ khi mới lên 2 vạch rất mờ e đã đi khám (lúc ấy thai còn chưa vào tử cung). Sau đó 1t, siêu âm lại bs bảo thai nắm trong tử cung rồi, yên tâm thì e mới thở phào nhẹ nhõm.


Các mẹ ạ, lần ấy e khá chủ quan, nghĩ là để 2 tháng rồi uống các loại thuốc cần thiết cũng chưa muộn. Nên canh chừng đến cỡ 7t, e đi khám bs Tô Minh Hương thì bs nói thai đôi nhưng lưu rồi, chưa có mầm có tim. Bs cho e thuốc uống hẹn 5 ngày khám lại (bs nói còn nc còn tát vì thấy e tiếc e bé quá, cứ đứng khóc hoài). Tuy nhiên 5 ngày sau e siêu âm lại thì k cứu được e bé. Và e lại phải ra bệnh viện hút thai.


Cũng như lần trước, e lại uống tránh thai 6 tháng rồi nghỉ. Trong tg này e động viên ông xã đi xét nghiệm tinh trùng thì kết quả thật là tệ, đại khái ông xã e chỉ có khả năng =1/3 ng bình thường và tỷ lệ dị dạng cao. Đưa kết quả này tới bs Tô Minh Hương, bs bảo như thế này là rất có vấn đề- e bị lưu thai là do lỗi bên chồng chứ k phải tại e. Sau đó bs cho thuốc, ông xã e uống và từ đó cũng do mải làm ăn chưa khám lại. E ngừng uống tránh thai 6 tháng thì có thai lại (lần nào cũng vậy, e phải ngừng thuốc 5-7 tháng k sử dụng các bp tránh thai nào thì mới có bầu được). Và lần này, hôm 6/12 e đi khám ở trc cửa PSHN thì bs nói kích thước thai tương đương 4t3n (nhưng nếu tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối thì phải 6t rồi). Và thai cũng chưa có phôi, mầm, tim. Vì lo lắng sẽ bị như lần trước nên ngay hôm sau 7/12 e đi khám lại chỗ bs Tô Minh Hương. Ở chỗ bs Hương lại siêu âm ra kết quả 5t3n. Bs cầm kết quả và lại lắc đầu nói k ăn thua, sợ lần này lại hỏng. Bs cho e thuốc hẹn 5 ngày tái khám. Bs còn nói trường hợp của e do chồng k ổn, nên k nên có thai tự nhiên...


Hic, e rất buồn và hoang mang các mẹ ạ. Về nhà e khóc rất nhiều, ông xã cứ động viên nhưng e thấy chán lắm... E k biết mấy viên thuốc kia liệu có tác dụng ko? Có giữ được đứa con bé bỏng của e ko? :( Lỗi là do e hay do ông xã hả các mẹ? Đáng nói là trước đây ông xã e từng có 1 đời vợ và chị ấy cũng 3 lần có mang đều bị sảy hoặc lưu. Nhưng e đọc các bài viết trên mạng về nguyên nhân lưu thai thì k bài nào nói là do chồng cả. Hay nội tiết e có vấn đề hả các mẹ? E buồn quá, xin cho e một lời khuyên...