Hiện tại mình đang rất buồn và không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, ban đêm mình trở nên mất ngủ vì vừa rồi mình mới đi siêu âm 4D 16 tuần là bé trai nhưng khi SA tuần thứ 18 lại là bé gái nữa, mặc dù mình và ox đã cố gắng làm mọi cách để sinh bé trai. Nào là tạo môi trường cho tinh trùng, nào là siêu âm xác định ngày rụng trứng...đối với mình thì con nào cũng được nhưng thương cho ox bị áp lực từ gia đình, bạn bè, xã hội...vả lại mình đang sống chung với mẹ chồng, bà rất muốn có cháu nối dõi (Bà lại là người sống rất phong kiến). Vợ chồng đều là công chức nên không thể sinh thêm được nữa. Các mẹ ạ, mình mong có thể siêu âm nhầm, để mình có thêm hy vọng. Nhưng hiện nay mình đang rất tuyệt vọng và buồn bã đến ngã bệnh luôn. Vừa đau đớn, nặng nề về thể xác lẫn tinh thần, không biết mình có thể chịu đựng nỗi đến ngày sinh hay không nữa! Mong các bạn cho mình lời khuyên để có thêm động lực và sức mạnh vượt cạn lần này các bạn nhé! Cám ơn.