Các mẹ ah, em bầu bí cũng được gần 3 tháng rồi, nhưng từ ngày có bầu tới bây giờ, em luôn mệt mỏi, 1 phần vì ốm nghén, nhưng lại ức chế với rất nhiều thứ khác, hay cáu bẳn, bực mình từ những cái nhỏ nhất, cái gì không vừa ý cũng cáu, không ngủ được cũng cáu, rồi tủi thân hay khóc, hay nghĩ ngợi, em bị mất ngủ khá nhiều.


Biết là khi mang thai tâm trạng của mẹ ảnh hưởng tới thai nhi rất nhiều nhưng em không kiềm chế được cảm xúc của mình.


Có mẹ nào cũng bị tình trạng tương tự như em không? Và làm như thế nào các mẹ giải tỏa được vậy?


Em không muốn em bé của mình sau này không khỏe hay sinh ra không vui vẻ. hức (