Híc, các mẹ giúp em với, tình hình là hồi tháng 8 năm ngoái em bị mất 1 bé khi con đã 20 tuần. Chẳng có dấu hiệu gì cả, em khỏe mạnh bt rồi buổi sáng bị đau bụng, vào vuện cầm cự đc đến tối thì con bị ra. Giờ em đang mang thai được 24 tuần rồi. Em cúe thấy sống trong lo lắng thôi. Ko biết bản thân có làm sao ko? Con có khỏe mạnh, bình thường ko? Đi khám thì cứ 2 tuần em đi 1 lần. Em lo lắm các mẹ ah


Tầm này em chưa thấy con đạp mà chỉ máy nhẹ nhẹ lúc buổi tối thôi, có sao ko các mẹ nhi? Lần nao khám bs cũng bảo con phát triển bình thường.


À, mỗi khi ăn cơm xong thì bụng em căng tròn lên nhưng ko khó thở.


Các mẹ có kinh nghiệm nào ko chỉ em với. Em biết ko đc lo lắng nhiều sẽ ảnh hưởng đến con nhưng mà ko dừng đc