Mình vừa sinh em bé ở viện C về, vào viết bài này để các bạn có thêm kinh nghiệm về việc chọn nơi sinh bé sao cho vừa lòng nhất.


Thật là kinh hoàng khi sinh nở ở viện C.


Mình vỡ ối lúc 6h sáng, khi ấy đã gọi điện cho người quen ở viên, tới làm thủ tục. Mình được dặn là tới phòng cấp cứu nhà A, khi đi mang theo giấy tờ cần thiết….


Tuy nhiên, khi mình đến nhà A đã là 8h, lúc này khu cấp cứu cũng đã đông người, vào làm thủ tục bao gồm: ghi tên, đóng tiền thì mới được….đến lượt đẻ. Mình ngồi xếp hàng, bác sĩ nào cũng quát các bà bầu xơi xơi, vì tội: không nhìn à? Không biết đứng đâu à? Không thấy đông à van vân và vân vân. mình thì mình na khúm núm vì sợ bị mắng với lại sợ bị bác sĩ quên lượt hồ sơ của mình cho nên ngồi im đét.


Đến khi tới lượt gọi vào khám ngay tại cái phòng cấp cứu đó, 1 bác sĩ ra lệnh:


- lên bàn số 2 ( oạch ) mình vẫn còn chần chừ, bị quát tiếp, rồi mình được khám, rồi được cho thay đổ. Lúc này, bác sĩ chỉ nói với mình là mở 2 phân, ngoài ra ko nói gì thêm, cho mình mặc đồ bệnh viện rồi bảo ra ngồi chờ. Lúc này là 10h


- Mình ngồi chờ, mẹ chồng tay xách nách mang cái làn và đồ ăn đi theo, bảo mình ăn đi lấy sức mà rặn, mình cứ hớn ha hớn hở, vừa mừng vừa lo. Chưa kịp ăn gì, vì nghĩ là khi nào đi đẻ người ta sẽ goi. 10 phút sau có 1 chị gọi tên mình và bảo mình đi theo ( ko nói là đi đâu , mình thì tưởng là đi khám tiếp ) mình bảo mẹ chồng ngồi đấy để mình đi theo chj í, lúc nữa mình quay lại.


- Chị này dẫn mình vào khoa đẻ, ( vẫn chẳng biết gì, cứ tưng tửng đi theo) cánh cửa khoa đẻ đóng lại cái rầm, mình đi theo vào khám, bác sĩ vẫn quát, khám xong bắt ngồi chờ, mình xin ra ngoài ăn 1 chút, các chị ấy nói là ko được ra, hic, mình ko hiểu vì sao.


- Đành ngồi chờ…. Chờ mãi… lại xin ra ngoài vì đói, các chị ý bảo ko được ra. Gọi điện cho người nhà mang đồ lên thì lại ko được vào, thế là mình đành nhịn đói đi đẻ


- Đến 11h, tự dưng gọi tên mình, bs bảo mình bị vỡ ối, bảo lên bàn đẻ. Mình lên nằm, trước khi nằm mình có nói là mình chưa ăn gì, muốn được đi ăn, bs bảo tí nữa được ăn. Thế là mình leo lên bàn đẻ chạy máy theo dõi thai và mãy kích thích cơn co.


- Bạn nào đã chạy máy monitor thì biết rồi đấy, phải nằm ngửa, ko được nằm nghiêng. Ôi, thật là kinh hoàng, suốt thời gian mang bầu mình chỉ nằm nghiêng thì giờ phải nằm ngửa, ko được nghiêng, ko được ngồi, nằm im 1 tư thế, mình nói chưa ăn gì, người quen của nhà gửi được vào cho cái bánh mì với chai nước, nhưng có ai mà nằm ăn bánh mì với uống nước với cái bụng to đùng như thế được. Mình bất lực luôn, đói, mệt khó chịu. Bác sĩ cứ tảng lờ, mình hỏi xin được ngồi dậy, bs bảo cứ nằm, nằm đến khi nào đẻ, hic, mình hoang mang quá. Đã thế, bên cạnh có 1 chị kêu đau ầm ĩ, bs cứ để cho nằm đấy vì chưa sinh được, khóc lóc, làm mình càng sợ thêm


- Nằm đến 1h30 chiều thì mình kiệt sức, ko ăn gì được, lúc ấy thì cơn gò kéo đến và mình ….sinh luôn, lúc sinh thì ko tài nào rặn nổi vì kiệt sức. kiệt sức vì phải nằm lâu như thế tay ko nắm nổi vào. Nhưng mà trộm vía cũng may mình ko đau mấy nên sinh con có phần tỉnh táo.


Kinh hoàng nhất có lẽ là lúc phải nằm chờ sinh. Chưa hết, khi sinh xong mình được chuyển sang phòng sau sinh, 2 mẹ 1 giường. Đau kinh khủng mà phải nằm co lại, ko được duỗi thẳng người. Hôm sau, người nhà phải ra ngoài từ 06h30 tới 10h mới được vào, rồi lại phải ra ngoài từ 1h30 đến 6h mới được vào. Các mẹ thử tưởng tượng, mình mới sinh xong, cơ thể yêu vô cùng, lại đau. Thế mà lại phải ngồi bế con, nằm thì co quắp, con ko có chỗ nằm. Lúc mình phải đi rửa bình sữa, để con lại 1 minh, đến khi lết được vào thì thấy con khóc ngằn ngặt, trong khi mẹ bé cùng giường ôm con họ để nựng, con mình thì nằm khóc bơ vơ, thương con vô cùng.


Đấy là con chưa kể bệnh viện thì bẩn, phòng VS thì bẩn kinh hoàng, bs thì ko quan tâm, ai cũng quát. Đi khám thì từ sáng tới chiều mới khám xong( mà chưa chắc đã đúng ). Đáng lẽ, BV trung ương thì cũng phải có cái sơ đồ quy trình hoặc có người hướng dẫn. Đằng này, ko hề, cứ đến đấy mà chờ, bảo gì làm nấy, hỏi thì bị lườm nguýt, quát tháo…


Hôm sau thì mình về, may mà thoát nạn cái viện C. Qua đây, mình muốn kể lại cho các bạn nào có ý định sinh ở viện C thì cân nhắc.