Hi các mẹ, mình mang thai đến tháng thứ 8 rồi mà còn lờ mờ về mấy vụ này lắm. Hôm thứ 7 tuần trước bị ông anh con nhà bác mắng 1 trận te tua vì chuyện vác bụng bầu đến nhà bà bác chơi đúng ngày mồng 1 đầu tháng. Khổ, mình là người Bắc vào Nam sống mới có 4 năm nên có biết người ta kiêng kị gì đâu. Giận ông anh lắm vì mình ko biết thì nói nhẹ nhàng lần sau rút kinh nghiệm, đằng này ông ý cứ xa xả chửi mới tức chứ. Nhưng qua vụ này cũng đúc rút thêm 1 tí kinh nghiệm : có bầu không nên đến nhà người ta ngày mồng 1 đầu tháng, cũng may là chưa đến tết chứ ko thì người ta rủa xả mình cả năm quá. Vậy mình mở topic này mong các mẹ nào có kinh nghiệm về mấy vụ kiêng kị này vào chia sẻ để các bà bầu đỡ mang tiếng là vô duyên nhé :):):)