Mình có chuyện này muốn nhắc các bà mẹ chuẩn bị lâm bồn : bây giờ thường khi đi sinh chúng mình luôn chỉ thị bác sĩ cho mình, theo kinh nghiệm của mình và gần đây nhất là của người bạn thân của mình là không nên chỉ thị bs cho mình (trừ trường hợp là bs thật thân) vì cá bác sĩ bây giờ coi rẻ mạng người lắm (mình xin lỗi nếu trên DD có ai làm bs). Hai trường hợp để các bạn hiểu tại sao mình lại khuyên các bạn như vậy :


1) TRường hợp của mình : cách ngày mình dự sinh khoảng 20 ngày mình bị trở nhau tiền đạo, ngày đầu tiên mình bị ra huyết tươi tại nhà, điện gọi cho bs (bs khám thai cho mình là bs trưởng khoa BV Từ Dũ, đồng thời là đàn em của mẹ chồng mình), bs nói vào cấp cứu, suốt 2 ngày bs này không hề vào khám cho mình mà chỉ nói qua đt :"ráng dưỡng đi thêm ngày nào hay ngày đó". Đến tối ngày thứ hai mình làm băng quá đưa vào phòng sinh nằm chờ , mình thấy người mình đầy máu mình sợ quá cầu cứu các bs thì nói chờ bs của mình vào. Khoảng 30phút thì có một bs đi ngang mình mới xin bs coi dùm mình thì mình nghe người bs này nói với cô y tá " hỏi thử xem MY có vào không, ra gần 1 lít máu rồi, nguy hiểm rồi không vào thì nói để người khác mổ ". May mắn là mình được người bs già này chuyển cho vào phòng mổ. Mẹ chồng mình là bs sản bà nói : thật may mắn chứ không là má sợ con cũng còn không qua khỏi chứ đừng nói đến cháu


2) trường hợp bạn thân của mình sinh cách đây 15 ngày : bạn mình bị thiếu ối bs dự định là phải sinh sớm. hôm đi khám thai đến nhà bs khám thai thì bị vỡ ối ngay tại phòng mạch , bs nói "đi lên Từ Dũ đi, chị vào liền". Và bạn mình đi vào bv chờ lúc đó là 18h được đưa vào phòng chờ sinh, chờ và bắt đầu chuyển dạ sinh đau quá và bạn mình cũng sợ là ối vỡ lâu quá em bé ngợp xin các bs coi dùm thì bị trả lời chờ bs MN vào. Bạn mình chờ trong đau đớn và lo sợ đến 4h sáng ngày hôm sau bs vẫn không vào. cuối cùng năng nĩ với các bs trong phòng sinh nói là: đứa con này rất quan trọng với em và cả gia đình chồng em nữa xin ai mỗ dùm cũng được thế là được mỗ. Hậu quả em bé bị suy hô hấp nằm dưỡng nhi 1 tuần và bây giờ thì cũng rất yếu. Người nhà của bạn mình đòi kiện bs thì bà bs này nói là do hôm đó bà bị đau bao tử nên không vào được , hỏi tại sao không nhờ người khác làm thay thì bs trả lời :bị đau quà nên ngủ quên đến sáng sực dậy em gọi vào nên mới được mổ đó (nghe tức chết luôn). Nếu bà không gôi chắc em bé cũng :(


Mình kể như vậy để các bà mẹ biết để chuẩn bị tinh thần.


À còn chuyện này nữa : nếu bà mẹ nào sinh mổ khi tỉnh dậy mà không thấy con nằm kế bên thì đừng sợ nha : bé được gửi dưỡng nhi. Các cô y tá trong phòng hồi sức cũng kinh khủng lắm : sau khi mình nghe bs nói ca của mình nguy hiểm và đến trước phòng mổ mình bị xỉu. sau khi tỉnh dậy không nhìn thấy con đâu nhìn xung quanh thấy ai cũng có vẻ mặt đau đớn (vì vừa mổ xong đau quá mà) mình nghĩ bậy liền "chết cha sao không ai có con hết vậy chắc con mình bị sao rồi " sợ quá mình kêu y tá lại hỏi " chi ơi! con em đâu rồi chị: , trả lời " không biết". Quá sợ mình nằm chờ cô y tá khác đến hỏi , "không biết"


Lúc đó mình tức quá nghĩ :nằm hồi sức làm gì có tiền cho mấy bà, tui mà cầm tiền theo là mấy bà biết liền á :d :d


Buồn lắm ngành y của chúng ta


Mẹ KyAnh