Hiện tại mình đang trong tâm trạng hơi rối, vừa lo vừa mừng hồi hộp, chuyện là tối qua mình vừa mới thử được 2 vạch (vẫn chưa dám nói cho người nhà), mà mình thì cũng ngoài 30 rồi, thấy có mấy người bạn bảo đi Từ Dũ thì tốt hơn, có người bảo đi An Sinh hay bệnh viện Me Kong cũng tốt. Cả đêm mất ngủ vừa hồi hộp vừa có chút lo, có nên để thêm vài ngày thử lại rồi khám hay không vì mình không thấy triệu chứng nôn ọe gì cả, chỉ hơi mệt hơn thôi, liệu có phải ảo giác không? Mong các bạn các chị chia sẻ thêm giúp mình với.


Cảm ơn mọi người, Hoàng Phương.


Ps: Phương ở Bình Thung, Dĩ An, Bình Dương, nãy Phương có tạo 1 bài mà không biết nó trôi đi đâu, mà mình thì đang cần ý kiến mọi người nên tạo thêm topic này, nếu có gì không đúng, mong các anh chị quản lý thông cảm.