Chào các mẹ, em đang mang bé được 17 tuần rồi. Lần trước em đi siêu âm bác sĩ bảo thiếu ối, lần này cũng vậy. Mỗi ngày em cũng uống 2l nước. Nhưng vấn đề là em không giữ được nước trong cơ thể, uống 1 cốc thì sau vài phút em cho ra hết, chồng toàn trêu là năng suất đi vệ sinh của em đạt ngoài tiêu chuẩn, hix. Khổ lắm các mẹ ạ, 5p hoặc chả đến 5p em đi vs một lần ấy chứ. Thành ra đi siêu âm thấy con ở trong cái túi ối chật chôi, vừa ôm khít vào người mà chả có tý không gian nào để thoải mải, em vừa áy náy vừa thương con. Không biết có mẹ nào như em không?