em lấy chồng năm 24 tuổi cái tuổi đủ chín đủ hiểu biết. Lấy chồng đc 1 năm em mới có thai sau bao nhiêu mong đợi của 2 vợ chồng và hy vọng của hai bên họ hàng vì chồng em là con 1 còn em là cháu đầu. thế nhưng thai vừa ssc 7 tuần thì bị lưu và phải hút ra. 3 đêm liền sau khi hút thai ra em vẫn còn gặp ác mộng và mơ thấy cảnh mình đang nằm trên chiếc bàn lạnh ngắt, trong căn phòng đầy mùi mú tanh và mùi của các chất tẩy rửa của bệnh viện, Thang 9 vừa rồi em lại có thái sau 6 thang kiêng khem. hai bên gia đình lại 1 lần nữa vui mừng và hy vọng. Nhưng chỉ 4 tuần sau đã nhận đc tin buồn rằng em lại sảy thai lần 2. Chỉ ngày mai đây thôi em lại phải sang viện quay trở lại căn phòng ấy và lại làm lại cái việc mà em ko muốn nhất.


CÁC CHỊ ƠI CÓ CHỊ NÀO CÓ CÁCH GÌ HAY, CÓ BIỆN PHÁP NÀO, HAY CHỊ NÀO CÓ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC NÀY CHỈ CHO EM VỚI